Rừng cây
Rừng già hoa lá um tùm,
Cây xanh trăm tuổi, bao trùm khắp nơi
Chim muông xây tổ vài đời,
Voi, hươu, vượn, khỉ không rời đi xa
Đây mới được gọi là nhà,
Rừng thiêng nước độc, kẻ mà đi săn
Lắm kẻ suy nghĩ học hằn,
Chỉ muốn phá hết, làm căn nhà mình
Trên trời dưới đất có linh,
Của thiên trả địa, không tình xót thương.
Rừng già hoa lá um tùm,
Cây xanh trăm tuổi, bao trùm khắp nơi
Chim muông xây tổ vài đời,
Voi, hươu, vượn, khỉ không rời đi xa
Đây mới được gọi là nhà,
Rừng thiêng nước độc, kẻ mà đi săn
Lắm kẻ suy nghĩ học hằn,
Chỉ muốn phá hết, làm căn nhà mình
Trên trời dưới đất có linh,
Của thiên trả địa, không tình xót thương.




Đã "chiều tà" còn "ánh nắng buồn", câu từ lủng củng vkl, thơ với chả thẩn 
