Linh tinh!!

sexfreedom

Giáo Sư Sừng Xỏ
Nếu mà nhạt quá, thì ta thay người
Có những chuyện rõ mười mươi,
Vậy mà vẫn cãi, rồi cười hả hê
Người khôn thấy đúng trò hề,
Kẻ dại thì vẫn, u mê ngồi cười.
Hôm nay sẽ có phần quà
Đó là sinh nhật của thằng ạc min
Dom xin gửi gấm niềm tin
Nhờ Thiên vào giúp vodka thơ mình
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Mong ước

Trăm năm giấc mộng hồng trần,
Đến khi tỉnh giấc, bước chân lên trời
Bao năm mấy lúc thảnh thơi,
Nhiều khi cơ cực, một đời đau thương
Phàm rằng thân phận tầm thường,
Gặp nhiều sóng gió, tai ương trùng trùng
Khi được ăn sướng mặc sung,
Sức tàn lực kiệt, cuối cùng ra đi
Bao nhiêu câu nói thị phi,
Đừng nên để bụng, làm gì nhọc thân
Cầu mong thiên hạ toàn dân,
Thoát khỏi bi cực, thêm phần an yên.
 

joker13125

Tao là gay
Vô đề
Nhìn vào trong cõi sa bà
Ngày càng loạn lạc ngày càng rối ren
Thời đại mạng ảo lên ngôi
Ngôi sao thời đại nhốm màu bùn đen
Tuổi trẻ thì chẳng nên người
Tuổi già lắm kẻ mình người tâm ma
Phu tử chẳng dạy thánh hiền
Mang danh nhà giáo làm tiền học sinh
Còn kẻ tội ác tày đình
Lại mang gia thế miếu đình ra thay
Thương thay cho phận dân hèn
Mang oan gào khóc dân hèn ai nghe
Giữa thời loạn lạc sa cơ
Ai đưa tay cứu giấc mơ an bình
Thời đại không nhớ Tào Khang
Nhục dục làm mất Tào Khang đi rồi.
Tam tòng tứ đức lãng quên
Đem phường trộm cướp nâng lên trên giường
Ôi thôi nhân thế lẽ thường
Thay thời đổi thế lẽ thường đành quên.
 

joker13125

Tao là gay
Thân trai mang chí dặm trường
Tung hoành ngang dọc đường đường chính nhân
Một thân một cõi đương trường
Gian lao khổ ải nẻo đường ai hay
Công thành danh toại mây bay
Cuối cùng chững bước hoa bay trước thềm.
 

vodka6788

Yếu sinh lý
Thân trai mang chí dặm trường
Tung hoành ngang dọc đường đường chính nhân
Một thân một cõi đương trường
Gian lao khổ ải nẻo đường ai hay
Công thành danh toại mây bay
Cuối cùng chững bước hoa bay trước thềm.
Làm trai cho đáng nên trai
Trên vai chí lớn, quyết tâm vững vàng
Một thân bản lĩnh ngang tàng
Gian truân, khổ ải một đường bước qua
Công thành, giữa chốn phong ba
Dương danh toại nguyện, tên ta bảng vàng
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà

Trời cao gió mát trăng thanh,
Cây che bóng phủ, mành mành đung đưa
Rượu ngon bên cạnh dư thừa,
Mỹ nhân tuyệt sắc, ngày xưa trở về
Tâm tình câu chuyện phu thê,
Nam thanh nữ tú, cùng thề bên nhau
Trời đất đêm đến cùng màu,
Cái gì có trước, có sau chẳng bàn
Vừa lòng không một tiếng than,
Thuận theo thiên ý, vô vàn chuyện vui.​
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
VN ký được hợp đồng xuất khẩu gạo trị giá 127 triệu usd... Rất lớn, ... Đm gạo nhà nước nuôi mày mập ú như heo mà rất dỡ... Gạo mắc hạt xấu rất trong, ăn đéo no
VN từng hạng 1 rớt xuống hạng 3, điều này rất bình thường

Ánh trăng len lỏi vào ánh mắt của cô kháng chiến, chàng vận chuyển ko chịu nổi và làm văn, nét văn hay chấm phá, sắp tới trung thu bọn con nít không biết uống trà, ngắm trăng, nhưng lại xách lồng đèn màu đỏ hình con gà đi khắp phố, người lớn cố mua bánh trung thu có trứng rất mắc vì tụi trẻ nó thích ăn...
Cô kháng chiến
M cmt nhầm bài à, t làm thơ mà, có hỏi gì về lúa gạo đâu {shame}
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Đêm buồn

Tâm ta muốn nghịch ý trời,
Muốn gom phiền phức, mọi nơi về mình
Trên trời dõi xuống có linh,
Bệnh lão cha mẹ, gom mình ta thôi
Anh em con cái không tồi,
Ta xin nhận hết, đắng trôi vào lòng
Nghịch thiên nên chỉ ước mong,
Anh em, cha mẹ, các con yên bình
Đắng cay bệnh tật ta rinh,
Một đời chấp nhận, thân mình thành ma
Chỉ cần êm ấm cửa nhà,
Gia đình hạnh phúc, là ta vui lòng.​
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Vu vơ

Hôm nay gặp chuyện, quá bất ngờ
Trong đầu cứ ngỡ, đó là mơ
Người cũ người mới, lung linh ảnh
Bỗng hoá thành nhau, quá sững sờ

Từ trước tới giờ, ta cứ ngỡ
Mỗi người mỗi hướng, chẳng vương tơ
Có thể quên đi, tình đã cũ
Sự thật nhẫn tâm, chẳng mong chờ

Giờ buồn ta chỉ, biết làm thơ
Một niềm vui nhỏ, giết thời giờ
Quên đi mối tình, xưa đã lỡ
Một kiếp nhân sinh, sắp phai mờ.
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Phụ lòng em

Đêm nay anh lại, nhớ về bóng kia
Ánh mắt trong veo, chia lìa khi đó
Thắt nhói trong tim, anh mò tìm lại
Một mảnh yêu thương, của hai đứa mình
Trong cơn mơ anh vẫn, cứ đinh ninh
Em ngồi đó, cười xinh như lúc trước
Bỗng giật mình, anh biết chẳng thể được
Lỗi do anh, em thua cược cả một đời
...​
Duyên của mình, giống như một trò chơi
Chỉ trách tại anh, đã phụ lòng mong đợi
Sống trong hối tiếc, hỏi trời phải làm sao?...
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Ước Mong Ở Đời
(Biết là không thể nhưng vẫn mong)

Kiếp này chỉ sống một lần,
Vẫn thấy chưa đủ, phân vân bi sầu
Muốn được báo hiếu thật lâu,
Cha mẹ mạnh khoẻ, ta hầu trăm năm.
Anh em hoà thuận cùng nằm,
Trên một cái chiếu, như năm thuở nào
Con cháu mạnh khoẻ lớn cao,
Thông minh nhanh nhẹn, tự hào gia môn
Được hưởng hạnh phúc tâm hồn,
Đời đời muôn kiếp, ta ôm vào lòng
Cả đời chỉ một ước mong,
Cùng nhau sống mãi, ngoài vòng tử sinh.
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo