aochoangden307
Yếu sinh lý
Khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ
Ta một mình lặng lẽ với cô đơn.
Ngắm sao đêm cớ sao lòng buồn tận
Tính sao trời đếm vội nỗi cay cay.
Mỗi vì sao tựa mỗi ngày cay đắng
Cắn xé lòng lệ rớt lúc đêm thâu.
Sầu cay đắng quyện sầu càng thêm đắng
Tiếp đắng cay trong say nhấm đắng cay.
Dòng tâm sự dưới trăng thanh ký sự
Nói ai nghe? ai nghe thấu lòng tê?
Trang giấy trắng viết nhiều rồi cũng hết
Lòng trắng trong sao không biết vui cười?
Làm lãng tử suốt đời là lãng tử
Sống phiêu du trôi dạt hết ưu phiền..
Thương kẻ dại thương người hèn kém mọn
Quý ái nhân ta quyết sống thành nhân.
Để một ngày thong thả những bước chân
Tâm kiên định giữa chốn trần bất định
Lòng sẽ cười với sao trời lấp lánh
Sống một đời trải thăng trầm vinh hạnh
Giúp muôn người vẽ cuộc sống thêm xanh!
_____________________________________________
PHONG TRẦN LÃNG TỬ, Nghệ An 23.01.2026
VÔ ĐẠI ĐẾ
Đỡ nhát chém này của ta: https://xamvn.online/threads/241436/
Ta một mình lặng lẽ với cô đơn.
Ngắm sao đêm cớ sao lòng buồn tận
Tính sao trời đếm vội nỗi cay cay.
Mỗi vì sao tựa mỗi ngày cay đắng
Cắn xé lòng lệ rớt lúc đêm thâu.
Sầu cay đắng quyện sầu càng thêm đắng
Tiếp đắng cay trong say nhấm đắng cay.
Dòng tâm sự dưới trăng thanh ký sự
Nói ai nghe? ai nghe thấu lòng tê?
Trang giấy trắng viết nhiều rồi cũng hết
Lòng trắng trong sao không biết vui cười?
Làm lãng tử suốt đời là lãng tử
Sống phiêu du trôi dạt hết ưu phiền..
Thương kẻ dại thương người hèn kém mọn
Quý ái nhân ta quyết sống thành nhân.
Để một ngày thong thả những bước chân
Tâm kiên định giữa chốn trần bất định
Lòng sẽ cười với sao trời lấp lánh
Sống một đời trải thăng trầm vinh hạnh
Giúp muôn người vẽ cuộc sống thêm xanh!
_____________________________________________
PHONG TRẦN LÃNG TỬ, Nghệ An 23.01.2026
VÔ ĐẠI ĐẾ
Đỡ nhát chém này của ta: https://xamvn.online/threads/241436/


