Ngưỡng Thiên
Thượng Thư
Bao năm dốc sức cơ đồ,
Nhân gian đã trải, sóng xô lên trời
Vậy mà chỉ thấy chơi vơi,
Gặp cơn sóng lớn, thế thời đảo điên
Tầng tầng cơ sự muộn phiền,
Nhân sinh nhỏ bé, chưa yên cõi lòng
Cố níu cố giữ chẳng xong,
Buông cũng chẳng được, đường vòng phải đi
Haizzz.....
Nhân gian đã trải, sóng xô lên trời
Vậy mà chỉ thấy chơi vơi,
Gặp cơn sóng lớn, thế thời đảo điên
Tầng tầng cơ sự muộn phiền,
Nhân sinh nhỏ bé, chưa yên cõi lòng
Cố níu cố giữ chẳng xong,
Buông cũng chẳng được, đường vòng phải đi
Haizzz.....




