Ngâm thơ giải sầu

  • Bắt đầu Bắt đầu Chu Du
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

Chu Du

Đầu Buồi
Biết tin ngày mai em lấy chồng
Tim anh lạc lõng giữa trời đông
Đôi chân bước đi hồn lơ lửng
Nước mắt rơi đẫm cánh thiệp hồng
 

Ngưỡng Thiên

Thượng Thư
Ngồi buồn ngắm cảnh đón dâu kia
Xoá đi lời hứa chẳng chia lìa
Bao giấc mộng xưa, giờ tan biến
Đêm nay nước mắt, cứ đầm đìa

Ngắm mây nguyện ước về một nhà
Cùng thề mãi mãi chẳng rời xa
Ngờ đâu gió thổi mây bay mất
Nàng cũng theo ai, để lại ta.

Chúc Đô đốc @Chu Du ly rượu {cheers}
 
Chỉnh sửa lần cuối:

lorient

Yếu sinh lý
Ngồi buồn chấp bút biên thơ
Đời không như ý cư mơ mộng nhiều
Bấn quá rồi lại làm liều
Đưa chân nhắm mắt thiếu điều húp luôn
 

Chu Du

Đầu Buồi
Ngồi buồn ngắm cảnh đón dâu kia
Xoá đi lời hứa chẳng chia lìa
Bao giấc mộng xưa, giờ tan biến
Đêm nay nước mắt, cứ đầm đìa

Ngắm mây nguyện ước về một nhà
Cùng thề mãi mãi chẳng rời xa
Ngờ đâu gió thổi mây bay mất
Nàng cũng theo ai, để lại ta.

Chúc Đô đốc @Chu Du ly rượu {cheers}
Bạn bè là nghĩa tương tri
Có duyên gặp mặt mấy khi trong đời
Trên môi hé nở nụ cười
Sống vui, mạnh khỏe làm người nghĩa nhân.
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo