Cô Phương Bất Tự Thưởng-Hoắc Tôn

  • Bắt đầu Bắt đầu jianke
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

jianke

Yếu sinh lý
Cả đời này, ta đợi người suốt kiếp phù sinh

Từ thời niên thiếu ngây ngô đến khi ngồi trên ngôi cao cô độc

Cả một đời, yêu người giằng xé

Mặc người đâm kiếm vào tim ta

Vó ngựa tung bay, ta vì người bình thiên hạ

Người gảy cung đàn, cùng ta tấu khúc Thiên Nhai

Nguyện vì người buông bỏ giang sơn, vì người buông bỏ áo giáp

Nguyện nắm tay người, bên người đến khi tóc bạc phù sương

Bóng dáng kiêu hùng không che được đôi mi nhíu chặt

Một nụ hôn dịu dàng, không ngăn được dòng lệ khô trong gió

Năm tháng ngông cuồng, chẳng kể hết nhớ nhưng cuồn cuộn

Tự hỏi con đường đã chọn, sao không yêu vẹn kiếp luân hồi

Thương hoa bay khắp trời, như bay cùng nụ cười người

Ta ngậm cười đau đớn, ngóng trông người, thương người, mãi yêu người

Tân nương mà số kiếp đã an bài cho ta
 
Bên trên
X
telegram-icon
Tắt Quảng Cáo